Làm sao vượt ải
Nghe đồn ải ấy hơi cao
Trèo lên tụt xuống... làm sao bi giờ...
Mê cung ơi hỡi cái mê cung
Mới thử mà sao đă muốn khùng
Ngẩng mặt trên bàn nghiên một mớ
Tḥ chân dưới đất giấy hai vồng
Ngồi tê hết cẳng vần chưa có
Bứt trụi trơn mày chữ vẫn không
Ải đó bao giờ qua được nhỉ?
Nào đâu bí kíp để truy lùng...
PL 9.9.10
p/s: Dzui là chính...
...lùng... chữ...
Lần ṃ tới tận chốn thâm cung
Trắc nghiệm th́ ra... chẳng phải khùng ...
Chữ đă cài then miền kư ức
Thơ đang hé cửa sắc cầu vồng
Bây giờ mới hiểu không rồi có
Thưở trước nào ngờ có sẽ không
Vốn liếng bao ngày xem chẳng đủ
Dù cho bỏ xác quyết tâm lùng...
QN
10/9/2010
@ Dzui là chính
Quyết...
Con đường trắc trở lại ṿng cung
Thụt tới tḥ lui, bạn tưởng khùng
Gieo hạt mong đều nên chọc lỗ
Trồng cây muốn tốt phải lên vồng
Như là cố gắng thành công nhỉ?
Ví thử chây lười tới đích không?
Dạ quyết đêm ngày cam khổ luyện
Đề tên bảng đỏ mặc ai lùng...
PL 10.9.10
Ẩn tích ...
Cũng bởi giang hồ ngại kiếm cung
Hiền nên thoát hiểm mới chưa khùng
T́m nơi trí thả thơ vài luống
Kiếm chỗ hồn gieo chữ mấy vồng
Sáng tối ngao du cùng bạn hữu
Đêm ngày thưởng ngoạn với trời không
Vườn trăng đối ẩm đùa dăm bữa
Góc nhỏ an nhiên mặc kẻ lùng
QN
10/9/2010