ANH CÓ VỀ ĐÀ LẠT VỚI EM KHÔNG?
Anh có về Đà Lạt với em không?
Tháng năm nắng đă nhuộm hồng lá cỏ
Thềm xưa cũng dập d́u muôn cánh gió
Dấu thời gian trở gót đang gọi mời...
Những con đường nắng trải mộng ḷng khơi
Hàng thông khẽ ru t́nh trong phiến lá
Thác Prenn vẫn lặng thầm câu vàng đá
Lang Biang huyền thoại minh chứng t́nh yêu
Quỳ bên nhau lặng nghe tiếng chuông chiều
Dưới chân Chúa nguyện cầu t́nh vĩnh cửu
Cho dù biết cuộc đời là hạn hữu
Vẫn mong niềm hạnh phúc măi dài lâu
Lời tự t́nh trầm lặng giữa Bích Câu
Ngàn cánh bướm Lapensee huyền ảo
Miền cổ tích tạm quên nợ cơm áo
Lạc thiên thai nắng xanh cả Suối Vàng
Nhớ những ngày cùng rong ruổi lang thang
Kề vai sánh bước trên đồi Vọng Cảnh
Hồ Đa Thiện sương chiều buông lóng lánh
Tiếng yêu thương chấp cánh giữa hương ngàn...
Thung Lũng T́nh Yêu khát vọng tỏa lan
Cam Ly réo rắt đôi bờ ảo thực
Hồ Than Thở sóng đời xô tâm thức
Miền du miên dắt díu theo nhau về
Nước Hồ Xuân Hương soi bóng trăng thề
Người lữ khách mượn câu thơ bày tỏ
Nghe xao xuyến rộn ràng tim hỏi nhỏ
Anh có về Đà Lạt với em không?
QN
01.05.2020
|