
04-07-10, 03:46 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Ngược đường về lại thành phố, cách B́nh Quới 1 khoảng 1 km là nhà hàng đẹp đẹp cũng thơ mộng không kém BQ1 và BQ2. Quán Xưa.
Quán nằm sát bờ sông, không gian thoáng đăng. Anh quản lư hiền ơi là hiền.
- Bọn em muốn đặt tiệc cho khoảng 20-30 khách, có không gian riêng nào không anh?
- Có cḥi riêng đàng kia..
- Cho bọn em xem chỗ đi ạ.
Cḥi khá rộng, thoáng, có vẻ phù hợp.
- Giá thuê cḥi bao nhiêu ạ?
- 500,000...
- Anh có thể chuẩn bị âm thanh và ban nhạc giúp không?
- Được, giá sẽ tính riêng. Ḿnh định làm ngày nào?
- Thứ 7 ạ (24/7)
- Thứ 7 th́ có nhạc sống của nhà hàng, chơi từ 7 giờ tối..
Theo tay anh ấy chỉ th́ nơi dự định chơi nhạc sống của nhà hàng nằm ngay bên cạnh căn cḥi dự định đặt...
Thôi xong. Làm ăn ǵ được nữa.
- Thôi về Văn Thánh đi Mimosa.
|