Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 03-07-20, 04:20 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

TY - 006

CẢ MỘT TRỜI YÊU

Cả một trời yêu đẫm sắc hồng
Khi vườn hạnh phúc trỗ ngời bông
chiều buông vạt nắng hoa bừng thẫm
Bữa ngắm làn mây cỏ đượm nồng
Có phải niềm thương lùa ngơ hạ
Hay là nỗi nhớ dậy mùa đông
Mà tim thả nhịp như làm nũng
Lạc bước hồn say ngỡ cảnh bồng.


TY - 007

MƠ HOANG

Hăy ở bên em trọn giấc này
Ta cùng vũ trụ đẩy ṿng quay
Mây hồng nũng nịu thầm đan ái
Gió lộng mơn man khẽ cởi giày
Để bến thiên đường thong thả cập
Cho bờ hạnh phúc dạt dào say
D́u khao khát mộng hoà cơn sóng
Mượn dải ngân hà đỡ cánh bay.


TY - 008

MEN SAY

Nhấp ngụm men t́nh ủ chữ thương
Thèm ru nốt nhạc những canh trường
Trăng hờ hững rót đêm ngời cảnh
Liễu nhởn nhơ đùa mộng ngát hương
Có phải nàng thu chờ nụ biếc
Dường như sắc hạ bỡn môi hường
Nên chàng lăng tử thầm say đắm
Để giọt cay hoài nỗi vấn vương.


TY - 009

Nẩy mầm yêu

Những tưởng ḷng ta nguội lạnh rồi
Vui buồn sướng khổ kệ đời thôi
Không màng chờ đợi khi chiều xuống
Chẳng bận hờn ghen buổi gió bồi
Lặng lẽ giam hồn miền buốt giá
Âm thầm thả mộng nẻo đơn côi
Ai dè số phận vời em tới
Để gốc cằn khô chợt nhú chồi


TY - 010

Khóc bạn đời

Đă nguyện cùng nhau tận cuối đời
Sao đành tạ thế hỡi ḿnh ơi
Giường đơn gối chiếc im hơi thở
Bếp nguội nồi trơ lặng tiếng cười
Những tưởng trăm năm c̣n gắn kết
Đâu dè một chốc đă buông lơi
Từ nay gắng gượng v́ con cháu
Ráng đợi nghe anh phía cổng trời.
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (03-07-20), CM4Q (03-07-20), Hà Lam Thủy (03-07-20), hoatigon208410 (03-07-20), nguyenxuan (03-07-20), Phidiep5 (06-07-20), Thành Phạm (04-07-20), Vũ Trường (03-07-20)