Quote:
Nguyên văn bởi Dũng Trần
THƯỞNG
Giải nghệ về hưu dưỡng trí nhàn
Tha hồ sắp sửa quỹ thời gian
Ngày chăm thể dục hừng cơ bắp
Buổi hẹn nàng thơ gơ phím đàn
Mải miết rèn tâm nào chữ bận
Vui vầy giũa bút chẳng lời than
Nhiều cô lục bát đưa t́nh ngỏ
Có lăo Đường thi thưởng rượu tràn.
CM50 – 06.07.2020
|
Em góp với anh 1 chữ...
NHÀN
Giờ đây cảm giác thật an nhàn
Dẫu ở quê nghèo có một gian
Nắng lửa trời không bừng tiếng nhạc
Tường rêu mái cỏ rộn cung đàn
Tâm c̣n sáng tỏ nào mơ mộng
Nghĩa được vuông tṛn há thở than
Chỉ muốn t́m vui cùng bạn hữu
Ngày đêm mượn chữ ư thơ tràn
QN
07.07.2020
|