Buổi sáng
Thức dậy từ khi phố vẫn mờ
Chim c̣n giấu giọng lá c̣n mơ
Sương vùi gối cỏ hồn muôn hướng
Gió giụi chăn mây mộng vạn bờ
Đốt nến xông hương rồi mở nhạc
Pha trà nướng bánh lại làm thơ
Ngoài hiên nguyệt quới thơm lừng nở
Ngỡ cả trần gian mở mắt chờ...
PL 5.6.2020
HOÀI CẢM
Hoàng hôn lịm tắt khói giăng mờ
Tổ ấm chim về gối mộng mơ
Lại lúc trăng vàng soi khắp nẻo
Rồi khi ư đẹp đến vô bờ
Cung đàn trỗi nhịp dừng chân khách
Cảnh vật say ḷng trải tứ thơ
Cảm giác hương trà bay vạn dặm
Người đi vội vă bạn đang chờ
Vũ Trường
8-7-2020
MƠ NGÀY MỚI
Tàn canh trở giấc quạnh sương mờ
Phố vẫn giăng đèn chợt thoảng mơ
Ánh nguyệt khơi nguồn run rẩy chữ
Màn đêm trải mộng khát khao bờ
Âm thầm dạ khởi bừng hương gió
Lặng lẽ tâm ḥa thỏa ư thơ
Viễn cảnh nḥa tan ngày lại mới
Vầng dương tỏa nắng dệt mong chờ...
QN
10.07.2020
|