Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #312  
Cũ 30-04-10, 11:29 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Tóc xưa

Sáng nay soi gương chải tóc
Dăm sợi rụng xuống ơ hờ
Chợt thèm tóc dài thuở bé
Mẹ mua cho thật nhiều nơ

Những năm mắt mẹ không thấy
Học xa những lúc về thăm
Mẹ sờ mái dài óng ả
Mân mê từng sợi ân cần

Tóc xưa bây giờ đã ngắn
Thương quá lời Mẹ dặn dò
"Con để tóc dài xinh lắm
Đừng bao giờ cắt nghen chưa"...

PL 17.6.09

Ngày xưa !

Níu thời gian mấy cho vừa
Tóc xưa theo ngày ngả trắng
Em xưa theo người xa vắng
Còn đâu sợi vắn sợi dài

Còn đâu áo lụa mơ phai
Ngẩn ngơ tan trường con phố
Bao năm mà lòng cứ ngỡ
Em còn đâu đó trong chiều

Em còn nhớ được bao nhiêu
Sao ta ôm hoài kỷ niệm
Mỗi mùa hè qua lại kiếm
Thêm lần hò hẹn… ngày xưa !

21/06/2009
Nguyên Thoại
Trả lời với trích dẫn