ĐẾN HẠ LONG
Điệp điệp trùng trùng hỡi Hạ Long
Chờ ai biển biếc xuyến xao lòng
Kia cầu Bãi Cháy nhìn muôn ngả
Đó núi Bài Thơ tạc những dòng
Chả mực thơm nồng hương nếp mới
Thông ngàn mát dịu sắc trời trong
Hoành Bồ rượu quý niềm khôn tả
Thưởng ngoạn thuyền ta dạo mấy vòng
Dạo mấy vòng thăm những đậm đà
Xuôi thuyền sóng vỗ nhịp ngân nga
Đôi hòn Trống Mái đầy thơ mộng
Một góc Tuần Châu sáng ngọc ngà
Đỏ rực bao trùm tia nắng mới
Trong lành cuốn hút khoảng trời xa
Ai về nhớ mãi tràn lưu luyến
Thắm lại tình yêu cứ mặn mà
Cứ mặn mà thôi có phải vì
Ai vừa bịn rịn níu chân đi
Mây còn ủy mị ngày xa xứ
Núi vẫn trinh nguyên thuở mới thì
Nhớ lắm Cô Tô tình mãi quyện
Yêu nhiều Sửng Sốt dạ hoài ghi
Ngồi trên chót vót đồi Yên Ngựa
Ngắm những bình minh thật diệu kỳ
Ngắm những bình minh thật diệu kỳ
Mây hồng biển biếc lẫn màu ghi
Càng trông lộng lẫy quen từ thuở
Bỗng thấy xôn xao lạ tức thì
Nhũ đá Thiên Cung rền tiếng vọng
Khung trời Cửa Vạn đón người đi
Tình yêu quyến luyến nàng Trinh Nữ
Lãng tử ngao du đã thỏa vì .
23_6_2017
|