DUYÊN MUỘN
(Giao cổ đối)
THƠ nối t́nh chân khắp địa cầu
KHÔNG rời bạn hữu kết ngàn sau
KẺ trao lời nguyện giao hoà đến
HOẠ xướng theo người cảm nỗi đau
THI hứng kiên tŕ hâm dưới nguyệt
NHÂN tâm nhẫn nại gác trên đầu
TỦI ḍng thu muộn ai hờ hững
PHÚ CHẲNG NGƯỜI NGÂM MẶC KHÁCH SẦU!
Nguyễn Xuân Đào
18/9/2019
Bài xướng của thi hữu Phạm Đức Chính
TỦI DUYÊN THI
(Tung hoành trục khoán)
THƠ tiếng ḷng ai nối nhịp cầu
KHÔNG màng danh lợi để mai sau
KẺ t́m chữ ngọc trao thương nhớ
HỌA khởi câu vàng lấp khổ đau
THI hữu ngàn đời nuôi bạc tóc
NHÂN gian vạn kiếp thụ xanh đầu
TỦI duyên gác lạnh nằm lăn lóc
PHÚ CHẲNG NGƯỜI NGÂM MẶC KHÁCH SẦU
18/9/2018, Phạm Đức Chính
"THƠ KHÔNG KẺ HỌA THI NHÂN TỦI
PHÚ CHẲNG NGƯỜI NGÂM MẶC KHÁCH SẦU" (ST)
http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post302337