
21-07-20, 06:49 PM
|
CM Tứ Thập Nhị Xuân
|
|
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
|
|
ĐÁ MONG
Vẫn chỉ mong mình bước cạnh cô
Mừng lên tới đỉnh chữ lưng bồ
Hương mùa toả dịu sao chờ sáng
Biển nghĩa chan đầy lúa đợi khô
Bởi nguyệt soi đường yêu hoá quẫn
Vì xuân dưỡng mộng nhớ thêm rồ
Dù đang dạo khắp miền sơn thuỷ
Giọt Đá chung tình mãi nhỏ vô!
Nguyên Xuân
29/10/2018
ĐÁ HỨA
Trở gót âm thầm tạ lỗi cô
Hồn đang ngắc ngoải mộng vơi bồ
Thu về biển ý dù loang rộng
Hạ vãn sông tình chả hóa khô
Vẫn hoải hoang lòng cho trí dại
Còn đau đáu chữ để tâm rồ
Đành rong ruổi mãi tìm thi hứng
Kiếm đủ trăm bầu sẽ lại vô
Quỳnh Nguyễn
29.10.2018
Bài xướng
ĐÁ MƠ
Đá vẫn mơ ngày họa chữ cô
Bài đang viết dở cất trong bồ
Câu buồn chủng chẳng như sông cạn
Vận rớt tơi bời tựa lá khô
Nhớ luật gò niêm nhiều lúc quẫn
Tìm văn chỉnh đối lắm khi rồ
Về lần giở lại trang thơ cũ
Nguyện sẽ đem hồn thả tiếp vô.
15/07/2018
- Lệ Đá -
http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post303942
|