Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan
LẠI CÁCH LY
Cách mỗi khu vườn chẳng dám sang
Mười thương cũng phải lánh xa nàng
Trên đường giáp mặt anh vờ lảng
Giữa chợ trao lời thiếp ngại mang
Cứ ngỡ xuân cầu hoa thắp đỏ
Nào hay hạ lỡ nắng ươm vàng
Mơ t́nh cháy bỏng sầu đôi mắt
Nhớ nụ môi hồng ngắm khẩu trang!
Nguyên Xuân
28/7/2020
http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post325415
|
TÂM TƯ THỜI COVID
Bao ngày giãn cách chực chờ sang
Bởi dạ hoài mơ mỗi bóng nàng
Đã hẹn đầu xuân tình thắm gởi
Không ngờ cuối hạ chữ sầu mang
Vườn thơ mới mở sao còm cõi
Giấc mộng vừa xây phải võ vàng
Chính lũ Co Vy làm đảo lộn
Che mồm bịt mũi hoá thời trang
QN
01.08.2020
|