Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q
LỠ
Mộng vỡ duyên thừa chẳng sánh đôi
Buồn thương chất nặng đă lâu rồi
Âm thầm dơi bóng ngày đêm đợi
Lặng lẽ xô bờ sóng biển trôi
Băo dập cuồng quay trời đất lở
Hồn nghe vụn vỡ gió mưa bồi
Ai người lỗi thệ trầu cau héo
Mộng vỡ duyên thừa chẳng sánh đôi
QN
29.06.2020
|
Chổng đuôi cún và điệp từ rồi 
Vậy mà cũng phạm lỗi
Ngớ ngẩn thiệt
Kkkkkkk
LỠ
Mộng lỡ duyên thừa chẳng sánh đôi
Buồn thương chất nặng đă lâu rồi
NGÀY ĐÊM dơi bóng ÂM THẦM đợi
SÓNG BIỂN xô bờ LẶNG LẼ trôi
Băo dập cuồng quay trời đất lở
Hồn nghe vụn vỡ gió mưa bồi
Ai người lỗi thệ trầu cau héo
Mộng lỡ duyên thừa chẳng sánh đôi
QN
29.06.2020
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-08-20 lúc 02:48 PM
|