Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 19-08-20, 08:09 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Ngụ t́nh tay thảo một thiên luật đường

1. ĐƯỜNG MỘNG

NGỤ giữa tim hồng giấc mộng xuân
T̀NH xao sóng cuộn ước gia phần
TAY hoà thi phú, nâng lời ngọc
THẢO tứ hoa, hồn thoả nghĩa ân
MỘT thuở t́m hương vần cháy rạng
THIÊN thu giữ lửa nắng ươm ngần
LUẬT nào trói được vầng trăng toả
ĐƯỜNG dẫu xa vời khát vọng ngân!

Nguyên Xuân
4/12/2019


2. THIỆN CĂN Ở TẠI L̉NG TA

NGỤ ở dương trần lănh đắng cay
T̀NH chao chát nhận xót xa đày
TAY hờ hững níu tàn cơn mộng
THẢO cánh thư hồn lặng lẽ say
MỘT chạp vừa quen khao khát gởi
THIÊN duyên chẳng định nhớ nhung bày
LUẬT trời thấu hiểu tâm lành giữ
ĐƯỜNG thiện ghi ḷng chữ thẳng ngay

QN - Quỳnh Nguyễn
04.12.2019


3. T̀NH HẸN

NGỤ ư ông trời thả chữ duyên
T̀NH như sóng cả vẫn lay thuyền
TAY chèo trụ vững t́m chung thủy
THẢO rơ tim vàng gợi chính chuyên
MỘT cổng vun bồi hoa tím vẫy
THIÊN trang gọt giũa bút son truyền
LUẬT đời vay trả từ muôn kiếp
ĐƯỜNG sáng chân thành nguyện giữ nguyên.

03/12/2019
Nguyễn Thanh Toàn


Câu khoán thủ: NGỤ T̀NH TAY THẢO MỘT THIÊN LUẬT ĐƯỜNG (Câu 1314 - Truyện Kiều) .
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (20-08-20), CM4Q (19-08-20), hoatigon208410 (20-08-20), Trần Thành (23-09-20)