EM LÀ GÌ Ở TRONG TRÁI TIM ANH???
Em là gì ở trong trái tim anh???
Là chút gió trong lành khi xuân về gõ cửa
Chỉ vừa đủ ve vuốt trái tim loang lổ ngàn vết cứa
Chứ không thổi bùng được ngọn lửa một khi trời đã định dành...
Em là gì ở trong trái tim anh???
Là mưa hạ lướt qua mành giữa trưa hè oi bức
Nên chỉ đủ xua đi chút muộn phiền đời thực
Như cầu vồng hạnh phúc bỗng tan nhanh...
Em là gì ở trong trái tim anh???
Là hạt sương long lanh pha sắc thu vàng huyễn ảo
Hóa thành lệ cảm thương sẻ chia bao phiền não
Sóng đời xô đắm biển sâu lòng chao đảo chòng chành
Em là gì ở trong trái tim anh???
Là chút nắng mong manh rọi từ mùa đông xứ lạ
Nên chẳng thể hong nổi tháng năm dài lạnh giá
Để hạt tình mãi thế không nẩy được mầm xanh
Em là gì ở trong trái tim anh???
Là áng nguyệt nửa vành mãi nghiêng nghiêng bóng
Đêm lặng lẽ hoài dõi theo dáng ai bên kia bờ ảo vọng
Nuối ngày sang nhân ảnh sao chóng váng tan tành
Em là gì ở trong trái tim anh???
Là con chữ nối đôi bờ thương nhớ
Thơ hóa rượu mẩn mê say ngất ngây theo từng nhịp thở
Tỉnh cơn mê... bỗng ai nỡ ...
Đoạn đành...
Em là gì ở trong trái tim anh???
Là tri kỷ mà trời cao đã dành riêng tặng
Đã từng hiểu từng sẻ san những ngọt bùi cay đắng
Con tạo xoay vần ai quẳng buồn nhuộm xám thiên thanh???
Em là gì ở trong trái tim anh???
Là tất cả hay không là gì cả???
Tình cờ gặp gỡ rồi đôi đường đôi ngã
Nhặt lá ngày... tim hóa đá ngồi đếm thời gian...
" Em là gì ở trong trái tim anh???"
Lòng tự vấn ...
Lệ vòng quanh...
Tự hiểu...
Người dưng khác họ chưa khi nào đồng điệu....
Bởi...
"Em chẳng là gì ở trong trái tim anh..."
QN
06. 06.2016
|