ĐĂ MỘT LẦN...
Đă một lần ta lỡ lạc mất nhau
Nên lo sợ khi rời xa tầm mắt
Cơi mộng ngày nao đă thành đời thật
Men yêu đương hóa ngọt dưỡng nuôi t́nh…
Đă một lần ngây ngất giữa hương trinh
Ṿng tay ấm nối đôi bờ ảo thực
Bao khát vọng dâng lên từ tiềm thức
Cơn băo t́nh ào ạt sóng miên man
Đă một lần nợ duyên chữ hợp tan
Loanh quanh măi đôi chân trần mỏi mệt
Tia hy vọng như tim đèn sắp hết
Bỗng thổi bùng từ ngọn lửa niềm tin
Đă một lần hoang hoải lặng thầm xin
T́nh thánh thiện trinh nguyên tim dẫn lối
Đời dâu bể trái ngang đừng thêm tội
Để chân thành xây hạnh phúc ngàn sau
Vậy mà....
Đă một lần ta lỡ lạc mất nhau...
Nhưng may mắn đă quay về gơ cửa
Một lần lại gởi trao lời thệ hứa
Chữ t́nh chung nguyện xin Chúa nhân từ...
TQ
14Jun2012