Quote:
Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi
58 rất vui và cảm thấy mừng thấy 4 và 19 té ghế à nghen kaka
Ghẹo các tỷ thôi chứ 58 vui cười to lắm nà ����. Tỷ 4 ơi nàm phát người Mông đê..
58 đi té giếng đây. hự hự..!
|
Hahaha.... em té giờ mới đứng dậy được nè 
Tra từ điển có" MINH MÔNG"( là từ cũ )đồng nghĩa với "MÊNH MÔNG " em ăn gian dùng từ này để khỏi phải đụng vô "CÁI MÔNG- BỜ MÔNG- CẶP MÔNG... " của " NGƯỜI MÔNG" cho mấy con chữ thơ thơ chút xíu hén
Quote:
Nguyên văn bởi Thập Cửu Yêu
19 lấy "MÔNG" của 58 làm bài 7 tình nè hehe
Bài hoạ:
THU NGÀ
Lá trải thu ngà nhuộm khúc sông
Sầu dâng tắt lịm lửa tim hồng
Sương mờ khắp ngõ mây giăng xám
Lệ đẫm muôn chiều gió ngó mông
Tím cảnh ê chề hồn buốt lạnh
Tràn mi khắc khoải lệ cay nồng
Đò xưa bến cũ bao hoài niệm
Lá trải thu ngà nhuộm khúc sông
THẬP CỬU YÊU
22/9/2020
Bài xướng:
THU VÀNG
Thu vàng nhuộm tím cả triền sông
Thấp thoáng từ xa ngọn lửa hồng
Dạ nhớ người xưa hồn khắc khoải
Tay vời ruợu cũ lệ mênh mông
Trườn qua cõi mộng tìm men ấm
Lạc tới vườn mơ cập bến nồng
Lãng tử hào hoa nào trải nghiệm
Thu vàng nhuộm tím cả triền sông.
Bùi Thúy Mùi.!
|
THU SẦU
U hoài lá đổ lệ đầy sông
Chậm rãi ngày trôi xót tuổi hồng
Tỉnh giấc hoa tàn đêm quạnh quẽ
Ngây hồn bão nổi gió minh mông
Đừng cho nghĩa bạc xô đời thẳm
Hãy để lòng son rót rượu nồng
Lối cũ thu về mây trải mộng
U hoài lá đổ lệ đầy sông
QN
22.09.2020
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 25-09-20 lúc 12:46 PM
Lý do: Sửa bài 19
|