Chủ đề: Tiếng Mẹ Ru
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 07-10-20, 07:54 PM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định

LỜI MẸ
(Bài hoạ)

Dỗ giấc thần tiên ngọt điệu hời
Mai này chí rộng vượt trùng khơi
Rèn tâm chuốt ngọc vui ḷng mẹ
Giũa trí mài nghiên vững nhịp đời
Dạ sáng t́nh sâu luôn giữ vẹn
Lời vàng ư đẹp chẳng buông lơi
Từ nghiêm hiếu tử đền ân phúc
Lễ nghĩa gia phong thấu đạo trời
NGỌC QUỲNH
06/10/2020


TIẾNG MẸ RU
(Bài xướng)

Ầu ơ tiếng mẹ khẽ ru hời
Giấc ngủ no tròn mộng đã khơi
Tuổi ngọc yên bình nương cánh võng
Ngày thơ hạnh phúc trải hiên đời
Tình yêu dẫn lối con đừng sợ
Cuộc sống thay màu nghĩa chẳng lơi
Nhớ phải trau mình đem ngọc dũa
Ngàn sau thoả nguyện thắm duyên trời
QN
05.10.2020

Lần sửa cuối bởi Thập Cửu Yêu; 08-10-20 lúc 02:31 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (07-10-20), Cá chuồn (07-10-20), CM4Q (08-10-20), Nắng Xuân (20-10-20), nguyenxuan (07-10-20), Nhím con (08-10-20), phale (14-10-20), Thành Phạm (02-11-20)