Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #5087  
Cũ 16-11-20, 04:16 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Bỗng dưng

Bỗng dưng em muốn khóc
Đơn giản là khóc thôi
Khép mi và rơi lệ
Gội trái tim bời bời

Quay mặt về phía gió
Cúi đầu về phía mưa
Giọt châu sa xuống ngón
Mặn trôi theo lối mùa

Khi không bỗng dưng thế
Khóc nhu ḿ riêng tư
Thương ḷng ḿnh chất chứa
Từ bao lâu khật khừ

Rồi lau khô ḍng lệ
Rồi lặng thầm an nhiên
Rồi hành trang b́nh thản
Ngoan thôi trái tim mềm...

PL 16.11.2020
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (21-11-20), Cá chuồn (22-11-20), CM4Q (11-03-21), Lệ T́nh (02-08-21), nguyenxuan (16-11-20), Nhím con (18-11-20), Thành Phạm (17-11-20), Trần Thành (17-11-20)