KHÚC T̀NH
(Bài xướng)
TAY lẩy vần thơ đợi nắng hường
TIÊN d́u vẻ ngọc toả nồng hương
MỘT bầu nguyệt, thưởng trà khai bút
VẪY chữ tầm xuân, vạn nẻo đường
ĐỦ cảnh buồn vui hoà giọt khát
MƯỜI làn sướng khổ chạnh niềm thương
KHÚC t́nh lắng đọng vào tâm khảm
NGÂM lẫn ḍng thu với mộng thường!
Nguyên Xuân
29/12/2019
Bài hoạ:
KHÚC T̀NH XUÂN
TAY níu bờ vai hỡi má hường
TIÊN lồng mái tóc dịu dàng hương
MỘT ngh́n chữ, gửi duyên mơ nghĩa
VẪY bút b́nh thơ, chín dặm đường
ĐỦ buổi khi trao c̣n măi nhớ...
MƯỜI lần lúc gặp vẫn hoài thương
KHÚC ca vọng nhớ t́nh tri kỷ
NGÂM quyện cùng xuân há dễ thường?
17/12/2020
Trần Văn Thái _ HP
|