KHÚC T̀NH
Bài hoạ
(Khoán thủ câu 206 - Truyện Kiều)
TAY gấm xoè hoa dải lụa hường
TIÊN trần vóc ngọc sắc thiên hương
MỘT làn tóc, gợi niềm mang mác
VẪY giấc chơi vơi, cả bước đường
ĐỦ mặn trăng ngàn gieo sợi nhớ
MƯỜI nồng gió bãi buộc dây thương
KHÚC đời trọn nghĩa phu thê dệt
NGÂM điệu gia phong đạo ngũ thường
NGỌC QUỲNH
19/12/2020
KHÚC TÌNH
(Bài xướng)
TAY lẩy vần thơ đợi nắng hường
TIÊN dìu vẻ ngọc toả nồng hương
MỘT bầu nguyệt, thưởng trà khai bút
VẪY chữ tầm xuân, vạn nẻo đường
ĐỦ cảnh buồn vui hoà giọt khát
MƯỜI làn sướng khổ chạnh niềm thương
KHÚC tình lắng đọng vào tâm khảm
NGÂM lẫn dòng thu với mộng thường!
Nguyên Xuân
29/12/2019