TIẾNG LÒNG
Mở cửa lòng...
Lệ mừng ...
Chầm chậm ...
Rơi..
Buông tơ lòng vọng tưởng nhớ trời Nam
Đêm tịch lẻ trăng vàng tô trời mộng
Thênh thang gió giữa biển đời lồng lộng
Cửa tâm hồn mở rộng đón yêu thương...
Mấy trăng rồi hạt tình đã trót vương
Đôi bờ nhớ hai phương trời thực ảo
Lòng khao khát sóng cuồng dâng gió bão
Mặc tiếng đời ... không lỗi đạo con tim...
Mỏi gối lê em nửa kiếp đi tìm
Đường tu vụng chân ghim đầy vết cứa
Mấy phen ngã vì yêu không lần lựa
Chữ thuỷ chung họ hứa tợ mây trời....
Nghiệt ngã tình chỉ là những cuộc chơi
Câu duyên nợ trói đời vào nghịch cảnh
Ngậm trái đắng nghe nỗi niềm hoang lạnh
Quay quắt lòng quảy nửa gánh oan khiên...
Lệ trần ai xưa đẫm câu muộn phiền
Lang thang mãi du miên vườn cổ tích
Mơ quan tái giữa đêm trường cô tịch
Ngọt môi hôn khúc khích trăng thẹn thùng...
Giấc mơ hoa ...ai sẽ đi theo cùng...???
Đời dâu bể có ai cùng gánh vác ???
Hay tiếng dữ người rắc gieo thật ác... ???
Ngác ngơ hồn em phách lạc từ tâm....
Lặng lẽ đêm ... thơ thả vào góc trầm
Tình vẫn nảy mầm yêu bung sự sống
Trong bản ngã giờ sân si hết động
Ái ố quên ...thôi trống rỗng vô hồn....
Giọt nắng nào em ru giấc hoàng hôn
Ngày anh đến mơ hồng đâu huyễn ảo ...
Gió ganh ghét nhưng đôi lòng khẽ bảo
Một chữ thương cùng vượt bão cuộc đời....
Mở cửa lòng ...
Lệ mừng ...
Chầm chậm...
Rơi...
Lp
10.04.2016
|