Cho em xin
Cho em xin một góc nhỏ thôi
Trong trái tim anh đang dành cho người khác
Một góc nhỏ nhu mì tự hát
Bài tình ca âm thầm
Em sẽ bằng lòng
như một mối tình câm
Đi cạnh anh
ân cần tay bè bạn
Dẫu thương anh nhiều
tình thương vô hạn
Nguyện như cánh chuồn đậu lặng lẽ trên vai
Em không mơ gì lối đến bồng lai
Đỉnh Vu Sơn hay nhịp cầu Ô Thước
Nếu phải so đo bao điều mất được
Xin nhận về mình phần khiếm khuyết vô ưu
Em xin cho mình một góc nhỏ thôi
Để giữ riêng tư những gì không nói
Lỡ mai dặm trường bàn chân mệt mỏii
Em có góc này...lưu trú bình yên..
PL 5.7.10