Chủ đề: Ta Về Chốn Cũ
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 13-07-20, 11:40 AM
Mạnh Trọng Kỷ Mạnh Trọng Kỷ đang ẩn
CM Ngũ Thập Thất Gia
 
Tham gia ngày: May 2020
Bài gửi: 67
Thanks: 39
Thanked 210 Times in 43 Posts
Mặc định Ta Về Chốn Cũ

Ta Về Chốn Cũ


Ta về chốn cũ buổi chiều mơ
Nắng trải vàng ươm dạ thẫn thờ
Gốc muỗm bên đ́nh treo quả mộng
Cây bàng trước ngơ thả hồn ngơ
Êm đềm một thuở t́nh mong nhớ
Nhẹ nhơm ngày nao cảnh đón chờ
Đă mấy năm rồi mi lệ nhỏ
Âm thầm để lại những vần thơ.

Mạnh Kỷ TP Vinh.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Mạnh Trọng Kỷ For This Useful Post:
phale (01-05-21)