Chủ đề: Nỗi Lòng
Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 16-04-21, 07:43 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vũ Trường Xem bài viết
NÀNG THƠ


Nàng thơ gắn bó thể duyên trời
Tựa sóng luôn liền với biển khơi
Đã trải canh dài khi gió lạnh
Rồi đan mộng thắm lúc trăng ngời
Ươm hoài lộc biếc hằng mong trổ
Tưới mãi xuân hồng chẳng thấy vơi
Chả cứ nguyên tiêu tròn ước hẹn
Tình ta trọn kiếp cũng không rời

15_4_2021
TruongVu

....
Bài Xướng

NHỊP CẦU THI HỮU


Lượm mảnh tình vương lướt giữa trời
Dong buồm nguyệt quế dõi trùng khơi
Mơ màng ý tỏ lòng luôn rạng
Khấp khởi bờ xa dạ vẫn ngời
Vẫy bút thêu vần không bỏ lặng
Bung hồn dệt tứ chẳng hề vơi
Êm đềm nối nhịp cầu thi hữu
Cặp bến đường tơ mãi nỏ rời.

Manh Kỷ TP Vinh
Bài xướng là ngũ độ thanh, bác Vũ Trường ráng hoạ ndt cho hay.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Thành Phạm (05-05-21)
 
Loading...