T̀NH KHÚC THÁNG 5
Tháng năm về ôm khát vọng mong manh
Sương đêm bỗng hóa thành ḍng suối lệ
Trăng viễn xứ cùng vượt ngàn dâu bể
Ngậm ngùi thương đời mây trắng phiêu bồng
Tháng năm về lửa hạ rực trời không
Màu phượng đỏ càng thổi bùng nỗi nhớ
Tim bỏng cháy thèm chung một bến đỗ
Giữa an nhiên cùng dỗ giấc mơ đời....
Tháng năm về nắng hồng trải muôn nơi
Ươm mầm sống tuyệt vời trong bản ngă
Hoa t́nh nở giữa trái tim băng giá
Mượn vần thơ để từ giă cơi buồn
Tháng năm về mưa hạ ŕ rào tuôn
Cho cánh gió ru hồn đêm thật khẽ
Lao xao lá t́nh lên ngôi nhè nhẹ
Nghe tiếng ḷng thỏ thẻ với thời gian
Tháng năm về nụ cười nắng tỏa lan
Đêm chưa hết ngày đă sang gơ cửa
B́nh minh đă chở chuyên một lời hứa
Đón hạ về cùng nhóm lửa yêu thương...
Tháng năm về...
Hoa t́nh tỏa ngát hương...
Lp
02.05.2016
|