Cơi riêng
Giông tố ẩn sau nụ cười điềm đạm
Phải thế không, sao em cảm nhận anh buồn?
Nỗi buồn h́nh chiếc lá
Bịn rịn nhánh cây buông...
Quán cà phê chiều vắng
Ly cà phê đá tan
Ta nh́n nhau im lặng
Quên quanh ḿnh thời gian
- Anh muốn làm chiếc xe đạp
Em ngồi sau lưng không?
Đi qua ngày qua tháng
Đến bờ yêu vô cùng?
Chiều dài nghiêng nghiêng nắng
Em bâng khuâng nghiêng ḷng
Tóc mai dăm sợi bạc
Vẫn quăng đường long đong
- Anh làm chiếc xe đạp
Cho em ngồi sau lưng
Đi qua ngày qua tháng
Chở t́nh yêu âm thầm...
PL 6.7.10