Nhớ con
Covid vẫn còn con vẫn xa xôi
Mẹ mỗi buổi, mỗi ngày cầu nguyện
Bao cuộc chia ly mỏi mong hiển hiện
Con nửa địa cầu, bất giác mênh mông
Đoạn biến cố này vất vả chia chung
Mẹ nhớ con nhiều, biết con cũng vậy
Xa cách muôn trùng nhớ thương sóng dậy
Mẹ vẫn song hành, bản lĩnh con nhen
Nhà vẫn đợi chờ bóng dáng con quen
Góc phòng, khoảnh sân nhớ thương trải khắp
Bốn mùa thời gian nỗi niềm chứa chất
Thương nhớ dụm dành từng phút từng giây
Con ở xứ người vui cánh chim bay
Đừng ngại bão giông, sau lưng là Mẹ
Biển rộng sông dài dấn chân con nhé
Phía trước bầu trời - hạnh phúc, tương lai...
PL 8.5.2021