Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 09-05-21, 03:56 PM
Lê Văn Thông Lê Văn Thông đang ẩn
CM Ngũ Thập Cửu Văn
 
Tham gia ngày: Apr 2021
Bài gửi: 118
Thanks: 0
Thanked 224 Times in 95 Posts
Mặc định Đông giờ khác Đông xưa

ĐÔNG GIỜ KHÁC ĐÔNG XƯA

Dơi ánh trăng mờ tận nẻo xa
Mùa đông lại đến ở quê nhà
Sương vừa lặng lẽ buông dào dạt
Gió đă êm đềm cuộn thiết tha
Nhớ buổi thân gầy ươm vững chí
Rầu khi bụng đói kết thêm đà
Bây giờ nệm ấm chăn màn đủ
Chạnh nghĩ xưa ngày buốt thịt da.

29.11.2020
Lê Văn Thông.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lê Văn Thông For This Useful Post:
nguyenxuan (09-05-21), Nhím con (10-05-21)