Chúc mừng sinh nhật Anh
14/5
Dẫu là t́nh yêu không hiện hữu
Em vẫn mong người hạnh phúc luôn luôn
Lần tương ngộ nơi này trần thế
Là nợ là duyên muôn kiếp đường trường
Mong hạnh phúc, niềm vui anh chạm được
Với quanh ḿnh tri kỷ tri, tri âm
Ta lỡ sót đôi điều duyên phận
Nên nỗi niềm riêng, riêng bóng âm thầm
Đă thôi những trách hờn từ độ
Lối song hành nhẹ gót chân đôi
Đă bớt những thác ghềnh gai góc
Em chúc cho anh luôn rạng nụ cười
Những vẹn tṛn ǵn trong mộng mị
Em chúc anh nhiều an lạc b́nh yên
Ta phai tóc nhiều điều chưa nói
Chút nợ duyên kia, mai... nếu... lại t́m...
PL 14.5.2021