VỌNG TƯỞNG
Thoáng chạnh lòng ôm nỗi nhớ vào tim
Nhìn hạt nắng nằm im trên bậu cửa
Nghe ruột thắt gan bào... thương một nửa...
Ước sao tình lại về giữa tinh khôi...
Gió khẽ lay rung phiến lá liên hồi
Như thầm hỏi thời gian trôi có chậm...???
Trong góc nhỏ riêng mình em dọ dẫm
Lá ngày rơi lệ đêm thấm vai gầy
Chữ ân tình đem gởi giữa trời mây
Nhờ hoa nắng ươm đầy hương vị ngọt
Thơ hóa rượu mong có ai để rót
Sẻ mặn nồng chia đắng đót chua cay...
Khối tình xa ấp ủ bao tháng ngày
Để duyên nợ trót vay từ con chữ
Đời vàng đá thời gian là phép thử
Vượt bể dâu ta cũng tự ru mình...
Rồi mặt trời sẽ mang ánh bình minh
Gieo hạt nắng lung linh giữa tim nhỏ
Mầm tình nẩy, lộc đời ươm xanh gió
Chốn thiên đường nơi đó chỉ đôi ta...
Giấc mơ đời...
Huyễn ảo ru trăng ngà
Khúc tình chung nở hoa...
Chào ngày mới...
Trong bình lặng em vẫn chờ anh tới
Mở cửa lòng bởi chìa khóa...
Yêu thương...
QN
21.05.2016