NGHIỆP
Bao ngày tự trói khổ đời nhau
Tất cả giờ đây cũng nát nhàu
Dị mộng đồng sàng ôm ảo ảnh
Dương trần một kiếp nuốt niềm đau
QN
13.01.2011
AN
Vui buồn sướng khổ cũng vì nhau
Níu mãi làm chi mảnh lụa nhàu
Mộng tưởng không là liều thánh dược
Nhưng thành chỗ dựa xóa niềm đau ...
VMT 13/01/201
BUÔNG ...
Tơ trời vấn vít mộng cùng nhau
Xếp mảnh tình xưa đã cũ nhàu
Thực ảo đôi bờ thôi vĩnh biệt
Tâm bình há phải để hồn đau ...???
QN
14.01.2011
MONG
Dây hồng chỉ thắm kết lồng nhau
Gió bão mưa giăng chẳng úa nhàu
Ấp ủ bao đêm niềm hạnh phúc
Xin người rũ bỏ...nỗi buồn đau
LH.13/1/2011
CẦU
Mong rằng phút cuối được gần nhau
Dẫu áo phong sương đã quá nhàu
Một chút hương trinh còn xót lại
Bên Người nửa kiếp chẳng còn đau
QN
14.01.2011
THỰC
Qua rồi cái thuở khóc vì nhau
Hạnh phúc giờ đây chẳng dễ nhàu
Hãy để niềm riêng chôn dấu chặt
Vui cười sống khỏe lấp buồn đau?
Phiêu.14.1.11
TIẾC
Trên đời sỏi đá cũng cần nhau
Chỉ mỗi tình ta lại để nhàu
Nhặt mảnh thời gian cùng kỷ niệm
Đem về chắp vá cõi lòng đau
QN
14.01.2011