Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan
ĐÊM TRĂNG
Nh́n trăng rực rỡ sáng lưng trời
Khắp cơi sơn hà rạng ánh phơi
Bích ngọc xoè hoa nồng vị đất
Hoàng lan tỏa nhị ngát hương đời
Anh c̣n giữ chốt niềm tin gửi
Chị vẫn chong đèn khát vọng khơi
Mạch sống tuôn trào đêm lắng dịu
Bài thơ hạnh phúc bỗng ngân lời!
Nguyên Xuân
1/11/2020
http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post334971
|
TRĂNG
Tṛn xoe một mảnh xơa ngang trời
Giữa nẻo dương trần nét ngọc phơi
Tưởng những mơ hồng xây giấc điệp
Ngờ đâu chuyện ảo lấp sông đời
Đêm dài vẫn trải buồn chưa dứt
Cảnh cũ không nḥa nhớ lại khơi
Lẻ bóng ḿnh trăng ngồi quạnh quẽ
Niềm riêng cưỡi gió bổng bay lời
QN
07.07.2021
|