Mưa anh ạ
Trời đang mưa anh ạ
Phố phường thêm hoang liêu
Muôn sợi giăng bàng bạc
Xô ḷng em sóng triều
Em ngồi bên song gió
X̣e bàn tay xanh xao
Ngàn hạt rơi lạnh giá
Từng ngón chen chen vào
Mưa buồn… chắc anh biết
Phố bây giờ thưa xe
Nh́n màn mưa giăng lối
Nghe nhớ nhung lăn về
Anh muôn trùng tận thuở
Dặm đường dấu giày rêu
Em nhớ quên ngờ ngợ
Tưởng… nghe ra vẫn nhiều
Bao giờ em không biết
Trong vỗ về nguôi ngoai
Nhớ nhung này thôi hết
Những ngày hiên mưa cài…
Th́ thôi em không cố
Quên một người nan quên
Th́ thôi em cứ nhớ
Mỗi khi cơn mưa t́m…
PL 25.7.2021