Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 19-08-21, 04:44 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
music Mùa Ngâu Nhớ Tiếng À Ơi...



MÙA NGÂU NHỚ TIẾNG À ƠI ....

Chuông chiều vẳng lại giữa mùa ngâu
Những tưởng lời ru mẹ ví dầu...
" Cõng nắng thân cò bươn biển rộng
Trân mình vóc liễu vượt dòng sâu
Đong đầy giọt sữa tình tuôn chảy
Giữ ấm vành nôi dạ khẩn cầu
Trẻ được bình an nhiều diễm phúc
Thân tàn tuổi hạc sá gì đâu".

QN
18.08.2018


Bài họa của anh Luong Tu Nguyen



MƯA THÁNG LỄ

Lặng lẽ mưa chiều ngỏ tiết ngâu
Vườn cây thắm nhụy tỏa hương dầu
Xa vời nguyện mãi ân tình thấu
Kế cận thương hoài nghĩa cử sâu
Dặm liễu đời con từng rảo bước
Đồng quê bóng mẹ cũng mưu cầu
Công dày mẫu tử lòng mang nặng
Tháng lễ ơn tày trả trọn đâu…
(LươngTú họa)





Bài họa đáp lễ ...

KHI TIẾT NGÂU VỀ...

Mưa lòng trĩu hạt hóa thành ngâu
Nhớ mẹ ngày xưa phải dãi dầu
Đội nắng muôn đời xây nghĩa cả
Ôm cầm một bến trả tình sâu
Cho nguồn hạnh phúc bừng tia lửa
Để chữ bình yên nối nhịp cầu
Sinh thành dưỡng dục đền chưa hết
Ơn người trọn kiếp gởi về đâu...

QN
19.08.2018


Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (19-08-21), Nhím con (24-08-21), phale (19-08-21), Thành Phạm (20-08-21)