Xem bài viết riêng lẻ
  #51  
Cũ 06-07-10, 07:08 PM
Avatar của Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt Tĩnh Nguyệt đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 140
Thanks: 373
Thanked 303 Times in 132 Posts
Mặc định

Nghe biển hát khúc t́nh ca ngày cũ
Sóng dịu dàng đưa giấc ngủ em tôi
À ơi thuyền lớn đi rồi
Cánh buồm cũng khuất chân trời xa xôi

Bờ cát trắng vẫn bên đời lặng lẽ
Đợi bước chân một kẻ chẳng quay về
Giật ḿnh thảng thốt cơn mê
Phi lao c̣n nhắc câu thề hôm xưa

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Tĩnh Nguyệt For This Useful Post:
LonelyStar (06-07-10), Nhím con (06-07-10), phale (06-07-10)