Quote:
Nguyên văn bởi Yến Thanh
Cám ơn chị QN đã gởi bài góp họa chung vui với mình. Chúc chị nhiều sức khỏe.
Mình xin họa đáp lễ bằng bài thơ sau đây , nếu có chỗ nào còn sai sót mong được chị và mọi người hướng dẫn thêm.
Thân mến.
KỶ NIỆM XƯA
Cũng bởi lâu rày bác mẹ sinh
Mà chưa trả món nợ ân tình
Sau hè mắt đọc vài con chữ
Cuối ngõ tay cầm một quyển kinh
Đã nguyện thương người khi vắng ảnh
Còn mong gặp kẻ lúc xa hình
Vần thơ trải lối ru hồn mộng
Kỷ niệm hôm nào vẫn thắm xinh.
YT 25.09.2021
|
Qua bài của YT cũng thấy bạn rất vững rồi, 4Q cũng chỉ tập tành ghép chữ nên không dám chỉ dạy gì đâu ... hiiiiii
Giờ vui tiếp với YT thôi nghen...
BỨC HỌA ĐỜI
Chuyển ngữ luân hồi đặng tái sinh
Đền ân trả nghĩa vẹn câu tình
Tâm lành thuận thảo hầu cha mẹ
Trí mẫn tinh tường ngẫm kệ kinh
Dẫu trải thăng trầm không nhụt chí
Thì qua biến động vẫn y hình
Thời gian khỏa bút vui buồn giữ
Để bức tranh đời họa mãi xinh
QN
25.09.2021
|