
26-09-21, 06:53 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q
YT thân mến!
Cuối tuần nên 4Q mới rảnh thế, chứ ngày thường thì potay.com luôn, 1 chữ cũng hổng có đâu...hiiiii....
Mong là YT sẽ cảm thấy vui nơi đây nhé.
AN NHIÊN TỰ TÂM
Bên thềm gió lộng xuân thầm nhủ
Giữa buổi trăng tà gió lặng bay
Hãy để mưa về giăng hạ đấy
Đừng cho lá đổ ngập thu này
Tâm vừa thấu hiểu đời cho nhận
Trí vẫn quay cuồng nghiệp trả vay
Nhặt chuỗi đông sầu xây bể phúc
Bình yên chạm ngõ khổ thôi đày
QN
26.09.2021
|
Cám ơn lời chúc của chị QN. Chúc buổi tối vui vẻ nhé.
HÃY CỨ SỐNG VUI
Cảm xúc êm đềm con chữ chạy
Tâm hồn nhẹ nhõm cánh diều bay
Thuyền xưa bỏ bến về phương nọ
Gác cũ chờ trăng đặt nẻo này
Lối mộng xanh rờn phen nghĩa trả
Tim đời đỏ thắm bận tình vay
Cung đàn khẽ gợi niềm lưu luyến
Rũ bỏ niềm riêng khó nhọc đày.
YT 26.09.2021
|