Xem bài viết riêng lẻ
  #27  
Cũ 28-09-21, 09:37 AM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết

DẠ NGUYỆT


Trăng vằng vặc toả giữa ngàn sao
Khẽ thẹn thùng soi ửng má đào
Thả ánh tơ vàng cung nhạc trỗi
Nghiêng bầu sữa ngọt chén t́nh khao
Hồn thơ trải mộng đang vờn chữ
Cội quế chờ xuân cũng trổ mào
Tĩnh mịch Thiềm Cung đầy hỷ lạc
Nghê thường vũ khúc đẹp là bao

QN
27.09.2021

CẢNH TỐI

Buổi tối thiên hà lấp lánh sao
Nh́n đôi cá lượn dưới kênh đào
E dè trước cổng lời quê nhặt
Thậm thụt bên hè tứ lạt khao
Xóm nhỏ anh th́ ham khổng tước
Đồng sâu bác lại đuổi chào mào
Trà ḿnh đăi bạn pha hơi đắng
Uống được nhưng mà ... hổng dám bao !
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-09-21), Cá chuồn (29-09-21), CM4Q (30-09-21), Nhím con (28-09-21), phale (28-09-21), Thành Phạm (20-10-21)