Xem bài viết riêng lẻ
  #59  
Cũ 23-10-21, 07:17 PM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vũ Trường Xem bài viết
Một chút tâm tư một ánh đèn
Hai người lạ lẫm bỗng thân quen
Phong ba cũng mặc nào xa cách
Bốn bể tưng bừng thỏa những phen
Rảnh rỗi là thơ viết mấy ḍng
Thả hồn theo gió những đêm mong
Bàn tay sắp chữ du dương ư
Ngọn bút vờn câu rộn ră ḷng.
Signature:
Đường Thi Đất Việt
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (23-10-21), Cá chuồn (24-10-21), Nhím con (25-10-21), Vũ Trường (24-10-21)