NHỚ NGHĨA THẦY
Tṛ luôn khắc trọn nghĩa ân thầy
Mở rộng khung trời chở áng mây
Khát vọng vươn ḿnh thơ tỏa sáng
Đam mê giũa ngọc nắng dâng đầy
Yêu người tải đạo rèn khuôn chữ
Nhớ bạn nâng tầm vượt bóng cây
Đă được khơi nguồn chân thiện mỹ
Tṛ luôn khắc trọn nghĩa ân thầy!
Nguyên Xuân
22/11/2021
Bài hoạ của tác giả Lan Phương
THẦY ƠI! EM...
Dẫu xa ngày tháng vẫn yêu thầy
Nẩy tứ gieo vần mộng gió mây
Nghĩa viết bài thơ nào vợi cạn?
T́nh theo nét chữ cứ dâng đầy
Tṛ quư rèn văn đang vượt cấp
Mầm xưa ươm giống đă thành cây
Mang ơn trộn với niềm thương nhớ
Dẫu xa ngày tháng vẫn yêu thầy.
Lan Phương
Bài hoạ của tác giả Tuyết Liên Lan
CÔNG ƠN THẦY CÔ
Thành công chí lớn bởi do thầy
Dạy dỗ khi c̣n tóc rẽ mây
Phú luận trui rèn cơi nghĩa thắm
Văn thơ giáo dục nới t́nh đầy
Âm thầm tháng đến nh́n chăm cội
Lặng lẽ ngày về thấy bẵm cây
Sự nghiệp trăm năm tràn nỗi nhớ
Thành công chí lớn bởi do thầy.
12/11/2024
Tuyết Liên Lan