Bài họa
1. TIỄN EM
Em về áo lụa lẫn vào đêm
Nửa ánh ngà treo giỡn bậc thềm
Biển bạc nghiêng ghềnh câu nhớ vỗ
Sương mờ phủ bãi giọt tình thêm
Tay gầy guộc duỗi truyền hơi ấm
Tóc khẽ khàng đan cởi lọn mềm
Gửi nụ hôn nồng rưng mắt liễu
Tim này mãi khắc chẳng hề quên.
Bình Yên - CM64
2. ĐÂU NGƯỜI TRI KỶ?
Vĩnh biệt thôi đành khóc biển đêm
Hồn xao xác mãi nguyệt loang thềm
Trời xoay ảo diệu ơ hờ trỗi
Gió thổi miên trường não nuột thêm
Những tưởng dương hồng soi mộng thắm
Nào hay chuyện cũ níu tim mềm
Tơ đồng lỗi nhịp hờn tri kỷ
Lạc giữa sông đời nhớ chẳng quên
CM4Q.
10.03.2021