Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 07-12-21, 02:54 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

Bài họa

1. GIĂ BIỆT NGÀY XƯA
(Bài họa vần)

Thất lạc người yêu măi thuở nào
Đông tàn quạnh quẽ cánh diều chao
Vườn sau chó mực ngang tàng sủa
Cổng trước mèo mun ngỗ nghịch cào
Nghĩa cả chưa tṛn sao cố gặng
Thâm t́nh hết mặn khỏi gh́m xao
B́nh tâm rũ bỏ thành phương thuốc
Kỷ niệm ngày xưa bít lỗ đào.

Nắng Xuân
18/01/2021


2. SÓNG GIÓ BA ĐÀO

Muốn hỏi người đang biệt cơi nào
Con thuyền viễn xứ nhọc nhằn chao
Trăng vằng vặc tỏa niềm thương trỗi
Biển lạnh lùng xô nỗi nhớ cào
Chuyện cũ nào quên đời trắc trở
Duyên thừa đă hết dạ xôn xao
Hoàng hoa bến ảo niềm riêng giữ
Lẻ bạn ḿnh ên giữa sóng đào

Trúc Quỳnh - CM4Q
19.01.2021


3. CHẲNG THỂ QUÊN

Vẫn ước cùng em giống buổi nào
Đông về tiết lạnh lá nghiêng chao
Ân tình thuở trước dường đan quyện
Kỉ niệm ngày xưa bỗng cắn cào
Ướp nửa làn hương tim mãi luyến
Ghim ngàn nhịp sóng dạ còn xao
Vần xoay tạo hoá đời phiêu bạt
Chẳng thể quên đâu giấc mộng đào.

Trần Bá Dũng - CM67 18/01/2021.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-21)