Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 08-12-21, 08:16 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

3. CHUYỆN TƯỞNG QUÊN

Quạnh quẽ sương gầy phủ ngập đêm
Mùa đông lặng lẽ bước qua thềm
Lần khân vóc liễu dường đang đợi
Nức nở cung cầm liệu sẽ thêm?
Tiếng vạc lưng chừng đau ngơ ảo
Làn môi huyễn hoặc nhói tim mềm
Quỳnh hoa thẽ thọt nghiêng đài kể
Vụn vỡ tim người chuyện tưởng quên!

Thanh Nguyệt CM51
04/11/2017


4. CHỚM ĐÔNG

Ảo năo đông về lạnh buốt đêm
Đàn ai rả rích vọng bên thềm
Âm thầm lá rụng tường rêu phủ
Huyễn hoặc sương tràn lối cỏ thêm
Dáng ngọc âu sầu thương ngơ nhỏ
Mày hoa lặng lẽ tủi khăn mềm
Từ đâu phảng phất hương quỳnh quyện
Mộng thẩn thơ t́m giữa chốn quên.


B́nh Yên - CM64
04/11/2017

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-21), nguyenxuan (08-12-21), Vũ Trường (08-12-21)