Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 11-12-21, 11:19 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

Bài họa

1. VẦN THƠ THẮP SÁNG

Bao lần dậy sớm đón bình minh
Mặt biển âm vang sóng gợn hình
Bãi cát long lanh ngời vẻ dịu
Chân trời rạng rỡ rực màu xinh
Lòng son dạ tạc dày ân đức
Tóc trắng đầu ghi nặng nghĩa tình
Mặc mọi chiều xoay luôn vững chí
Lời thơ thắp sáng tỏa đời vinh

Đà Nẵng 6/12/2021
Trần Thị Lợi

2. TRÍ VẪN MINH

Tám chục năm ngoài trí vẫn minh
Tầm cao rạng rỡ một gương hình
Vần gieo tặng bạn hồn thơ quí
Bút lộng dâng đời nét họa xinh
Mỗi chữ trao nguyên niềm khát vọng
Từng câu trút cả nỗi tâm tình
Vườn Xuân mãi Trọng làn hương ấy
Mạnh Kỉ thi hào ngụ phố Vinh.

Trần Thành
06/12/2021

3. NGẢ BÓNG

Yêu đời trí tuệ vẫn tường minh
Rão gối còn hăng luyện thể hình
Mượn tứ ươm vần bên ngõ nhỏ
Gieo dòng lựa chữ trước vườn xinh
Nào quên bạn hữu đầy nhân ái
Đủ thấy bà con đượm nghĩa tình
Tuổi lão nhưng lòng đâu cạn chí
Chan hòa cuộc sống chẳng cầu vinh

Lương Tú

4. CÁNH HẠC NGANG CHIỀU

Ngang chiều cánh hạc tỏa hồng minh
Lướt giữa ngàn xanh lộng ảnh hình
Tải chữ thêu vần ươm nắng đẹp
Gom mùa giữ lửa lượn bờ xinh
Vườn Xuân dõi bạn say bầu nghĩa
Bến Nguyệt hoà thơ thỏa cõi tình
Vẫn mạnh bàn chân hàng thế kỉ
Bao người quý trọng lão hiền vinh!

Nguyên Xuân
7/12/2021


5. TUỔI HẠC

Cội vẫn tươi hồng tỏa ánh minh
Nhành tâm đỏ thắm tạc nên hình
Theo nghề dạy trẻ hồn xanh mướt
Gởi chữ cho đời ý đẹp xinh
Mỗi độ hè sang chìm biển ái
Hằng đêm mộng đến thoảng hương tình
Sông đời mãi chảy dù xuôi ngược
Tuổi hạc vui buồn giữa phúc vinh

QN
09.12.2021

Trả lời với trích dẫn