Bài họa
VỀ NGUYỆT VIÊN
Ră bước phong trần trở lại đây
Nhà sao bụi bám phủ rêu đầy
Thương ḿnh lệ rớt đời thay đổi
Khởi mộng thơ đề chữ đắp xây
Cảnh bỗng tưng bừng nghe tiếng bạn
Hồn đang nức nở gọi tên thầy
Vườn Trăng kỷ niệm luôn chào đón
Cổ Mộ ta về giỡn gió mây
CM4Q
19.01.2021
-
VỀ NGUYỆT VIÊN
Mỏi gót ta về cội cũ đây
Mười năm lạc bước vẫn hương đầy
Thềm trơ nhỏ nhắn vầng trăng đợi
Ngơ vắng âm thầm nẻo mộng xây
Những tưởng kề song hồn bút mực
Chừng nghe giữa án giọng cô thầy
Bờ mi chợt đẫm ḍng lưu luyến
Thẫm cả khung trời, rợp bóng mây.
Thanh Nguyệt
20/01/2021
ĐĂ VỀ ĐÂY
Trăm miền hội ngộ đă về đây
Lối mộng vườn thơ ánh nguyệt đầy
Mở lạch mưa xuân thầm khởi đắp
Khơi ḍng nắng hạ lặng vun xây
Nay hồi tiếng tốt ghi công bạn
Ấy buổi danh thơm nhớ nghĩa thầy
Háo hức tưng bừng ngày gặp mặt
Tao đàn nhạc nổi vọng ngh́n mây.
Trần Thành
20/1/2021