Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 12-12-21, 08:03 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.267
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Bài họa

MỜI BẠN ĐẾN VINH

Mong chờ bạn hữu sớm về Vinh
Mảnh đất từ xưa nặng nghĩa tình
Gió quật bao mùa trai vẫn khỏe
Mưa vùi mấy đợt gái càng xinh
Ngàn năm núi tạo oai hùng dáng
Vạn thuở sông đan vạm vỡ hình
Lắm bậc nhân tài vang mọi nẻo
Bác Hồ nổi tiếng khắp hành tinh.

11.4.2021
Lê Văn Thông.

HỘI NGỘ THÀNH VINH

Mở hội Xuân Hè giữa đất Vinh
Dòng thơ Cổ Mộ chứa chan tình
Vui vầy bạn hữu mừng hoa thắm
Thưởng lãm quê nhà dạo phố xinh
Khắc tạc niềm thương dành gửi chữ
Hòa chung kỷ niệm đáp trao hình
Mai này giã biệt tràn nhung nhớ
Nghĩa nặng xây đời tỏa ánh tinh

Lương Tú.

MƠ NGÀY TRỞ LẠI

Lữ thứ mong ngày trở lại Vinh
Dòng Lam rộn rã khúc ân tình
Cam Đoài trĩu nhánh bày mâm đỏ
Lụa Diễn nghiêng tà ửng sắc xinh
Chén rượu say tràn men lẩy chữ
Bàn tay giữ chặt ngón đan hình
Mơ người tóc ngã về thăm thẳm
Vẫn nét tâm ngời tợ thuỷ tinh.

Thanh Nguyệt 12-4-2021


MONG BẠN

Khắc khoải mong chờ bạn đến Vinh
Vườn Trăng, Cổ Mộ ngát hương tình
Con người Nghệ Tĩnh luôn thân thiện
Cốt cách Lam Hồng mãi đẹp xinh
Ghé lại tao nhân đều luyến chữ
Đi qua mặc khách cũng lưu hình
Vin pearl chốn ấy vùng tiên cảnh
Gió lộng, mây vờn, cát trắng tinh.

Trần Thành
12/04/2021.

ƯỚC

Chỉ ước sao giờ được ở Vinh
Cùng huynh tỉ muội nối thâm tình
Thời gian níu lại thương ngày cũ
Kỷ niệm theo về kết nghĩa xinh
Một thuở rèn thơ hồn trỗi sóng
Mười năm ngóng bạn chữ mơ hình
Ơn người dạy bảo tâm hoài nhớ
Mãi phải trau dồi bút lực tinh
QN
15.04.2021

CÙNG SAY

Bạn gửi thư mời bỗng nhớ Vinh
Chiều xuân lãng mạn cảnh đan tình
Lam Thành nắng dịu triền non ảo
Dũng Quyết mây bồng cỏ mượt xinh
Gửi lại vần thơ chờ quẫy sóng
Cời thêm ngọn lửa ngóng thêu hình
Say nồng rượu nghĩa bầu tri kỉ
Mãi ở chung nhà luyện bút tinh!

Nguyên Xuân
15/4/2021


SUM VẦY

Cổ Mộ quây quần ấm xứ Vinh
Niềm riêng nhắn gửi khúc tâm tình
Trường Thi hiếu hỉ phong tranh rạng
Bãi Lữ yêu kiều bến nước xinh
Hội ngộ thơ đề trăng vãng cảnh
Đoàn viên ý ngỏ bóng in hình
Thì thầm biển hát ngày sum họp
Sáng rực khung trời nắng thuỷ tinh

NGỌC QUỲNH - CM19
15/4/2021

MỜI BẠN

Gửi bạn thơ mời hãy tới Vinh
Miền quê xứ Nghệ đỗi ân tình
Men làn Giặm vải xe đời thắm
Vỗ bến Lam chiều thả mộng xinh
Hẵng một lần qua rồi khắp nẻo
Thì bao buổi đến sẽ muôn hình
Vườn Trăng Hội Thống êm đềm tỏa
Cổ Mộ sum vầy mãi kết tinh.

CM66 Hà Lam Thuỷ
18.4.2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (13-12-21), Thành Phạm (13-12-21)