Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 24-12-21, 02:11 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

LÃNG ĐÃNG
(Bài xướng)

Yểu điệu mi buồn dõi thế gian
Nàng xuân nhã nhặn ghé lưng ngàn
Tưng bừng mặt biển sao vờn sóng
Lẳng lặng chân rừng bướm giễu lan
Ưỡn ngực vòng vo đèo dốc ngả
Khuỳnh tay lạnh lẽo suối tuôn tràn
Trên nguồn yểng hót eo sèo miệng
Cổ tự im lìm bỗng sấm ran.

Nắng Xuân – 20/03/2014



LẠC
(Bài họa 1)

Chân về lạc lõng chốn trần gian
Mỏi mắt tình xa lặng lẽ ngàn
Vẹn vẽ lòng xuân chờ sóng biển
Âm thầm ngực gió trải vườn lan
Mà nghe suối lệ âu sầu trải
Bởi cách bờ môi lạnh lẽo tràn
Núi thẳm im lìm chia ngõ dạ
Lưng trời rả rích nỗi niềm ran

Hồng Hoa Đen - 24/10/2017



EM
(Bài họa 2)

Tóc liễu bồng bềnh trải
chín gian
Bàn tay lả lướt vẫy non ngàn
Mơ màng vóc lụa xao hồn núi
Rạng rỡ môi đào dỗi suối lan
Ngực trắng ơ hờ trăng ước ngả
Mày xinh nhã nhặn thác mong tràn
Hoa rừng nũng nịu đùa theo gót
Giục giã sông tình dạ kh
ách ran

Bình Yên 26/10/2017



CƠN BÃO
(Bài họa 3)

Im lìm mắt bão cợt nhân gian
Vạt nắng hanh hao trải tóc ngàn
Mũi đất ồn ào chim giỡn biển
Lưng đèo rộn rã bướm đùa lan
Vừa hay ngực gió hầm hè giật
Lại thấy hồn mưa vật vã tràn
Dữ dội hoàn lưu quần xoắn lưỡi
Chân rừng thảng thốt lũ dồn ran

Bình Yên - 28/10/2017



LÃNG ĐÃNG KẺ BÀNG
(Bài họa 4)

Lưng đèo lặng lẽ khói vài gian
Nhẹ nhõm lòng ta gởi núi ngàn
Động Yểng mơ màng tay vẫy gió
Hang Đoòng thẽ thọt mắt tìm lan
Dềnh dang sóng cuộn bờ mi đẫm
Rộn rã hồn dâng rẻo suối tràn
Tiếng lũ chim rừng ngơ ngẩn dạ
Tim bồng lữ thứ gập ghềnh ran

Thanh Nguyệt - 30/10/2017

[/I]
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22)