Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 24-12-21, 02:21 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định



ẤM LÒNG
(Bài xướng)

Viết tặng các thế hệ đồng nghiệp cùng các bạn đã và sắp ra trường

Nhận bó hoa hồng nghĩa cử đây
Trào dâng cảm động ấm tim thầy
Con thuyền xuống ụ liền ra biển
Cánh hạc tung lồng sẽ sải mây
Nhắm những tầm cao tài nở rộ
Dời muôn vực thẳm phúc đong đầy
Mang điều tốt đẹp ươm hoài bão
Khát vọng xuôi dòng viễn cảnh xây.

Nắng Xuân - 20/11/2016



GIỮ ĐẠO THẦY
(Bài họa 1)

Ân tình thắm đượm mãi còn đây
Ấp ủ bao năm giữ đạo thầy
Luyện giũa tâm hồn say cảnh nước
Tôi rèn lí trí rạng đường mây
Khuôn hồng rực rỡ trao niềm tỏ
Thước bạc lung linh thả sắc đầy
Nét đẹp gương trong đời tỏa sáng
Cho lòng rộn rã miệt mài xây

Mạnh Kỷ - 08/02/2017



ƠN THẦY

(Bài họa 2)

Để lại trong lòng nghĩa thắm đây
Ngàn năm mãi nhớ tạ ơn thầy
Nhân tình xán lạn tươi dòng nước
Cuộc sống huy hoàng rạng đám mây
Rộn rã đời trao từng nét đẹp
Nôn nao chữ thả mọi vần đầy
Thời gian ấp ủ bao niềm ước
Hạnh phúc êm đềm thỏa mộng xây

Mạnh Kỷ - 20/02/2017



NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
(Bài họa 3)

Bốn ngã quây quần hẹn đủ đây
Mừng vui rộn rã xúm quanh thầy
Hoa hồng trải gót tưng bừng hội
Bóng bổng tung trời rực rỡ mây
Kỷ niệm dòng xoay tình giữ thắm
Thời gian nhịp chuyển nghĩa ghi đầy
Ơn người nắn dạy từng câu chữ
Thước đỏ khuôn tròn vẹn vẽ xây

Thanh Nguyệt – 19/11/2017


Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 27-12-21 lúc 12:24 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22)