
07-07-10, 11:44 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi hahaha
Hoàng hôn thấp thoáng vầng Nhật tỏa
Sóng vỗ dâng lên màu sáng lóa
Liễu rũ ven bờ tựa tóc ai
NGười về phố mới c̣n in dạ.
@v́ iem muốn phát huy vần Trắc nên xin phụ một bài ngược với PL, ai thích th́ thử mí iem cho vui. 
|
Hay lắm HHH, dạo này bị nghiện nàng vần trắc rùi hơ.
p/s: Để các anh chị có thể phát huy tưởng tượng, PL bỏ câu viết sẵn nhé.
|