THƯƠNG QUỲNH
(Bài xướng)
Thương quỳnh mở nụ đón Hằng Nga
Phảng phất mùi hương - cánh nơn nà
Nhớ nguyệt mơ màng hồn lệ đắm
Yêu nàng ảo năo giọt châu sa
Khiêm nhường nặng nghĩa - màu trong sáng
Lịch sự sâu t́nh - dáng thướt tha
Một thoáng tàn phai buồn lặng lẽ
Nôn nao ấp ủ bóng trăng ngà.
Mạnh Kỷ - 17/01/2016
Ủ BÓNG T̀M SƯƠNG
(Bài họa 1)
Dỗi kẻ yêu Quỳnh lại nhớ Nga
Đừng trông được nơn ước thêm nà
Ngăn bờ cát biển đem hồn mộng
Rẽ lối ân t́nh để lệ sa
Chọn ảo mây vần không măi nhắc
Thay huyền sóng dập chẳng hoài tha
Chàng ơi chớ phụ ḷng mong mỏi
Ủ bóng t́m sương găy lược ngà.
Lệ Hà - 17/01/16
TÂM SỰ THIÊN BỒNG
(Bài họa 2)
Len vào Quảng Điện dơi Thường Nga
Ước gặp ngày xưa dáng nuột nà
Khẽ chạm vành cung vầng nguyệt khép
Rưng buồn dáng ngọc hạt sương sa
Buông cào ngẩng mặt tâm lần lữa
Vỗ bụng nghiêng đầu dạ thiết tha
Quyện khói bồng lai người huyễn hoặc
T́nh lưu vạn kỷ dấu son ngà.
Thanh Nguyệt - 17/01/2016